Nghe tin mẹ chồng qua đời, chị dâu tôi cười to và thốt ra câu nói khiến cả gia đình tôi phẫn nộ đuổi chị đi.
Trong bài viết, tác giả T.T.P chia sẻ về nỗi ân hận sau khi mắng chị dâu vì chưa đổ bô nước tiểu cho mẹ. Tác giả cảm thấy may mắn khi có một người chị dâu tốt bụng, trong khi chị dâu của mình lại khó tính và hay gây khó dễ. Gia đình sống trong một ngôi nhà rộng, mỗi gia đình ở một tầng, nhưng chị dâu luôn so bì về vị trí tầng của mình và cho rằng mẹ tác giả phân biệt đối xử giữa con dâu và con gái. Mặc dù mẹ tác giả rất tức giận nhưng không muốn làm rạn nứt gia đình, còn anh trai thì không dám đứng lên dạy vợ.
Trong bữa cơm cuối tuần, chị dâu tôi chê món lẩu mẹ nấu và gọi lẩu online, anh tôi không bận tâm. Khi mẹ tôi giận, chị dâu cãi lại và cho rằng mẹ tôi hà khắc. Dù vậy, hàng xóm không tin lời chị. Gần đây, mẹ tôi bị tai nạn và qua đời. Trong lúc cả gia đình đau khổ, chị dâu lại cười và nói "Đáng đời!".
Câu nói đó như cười nhạo nỗi đau của gia đình tôi và vui mừng trước cái chết của mẹ. Lần đầu tôi thấy anh đánh vợ mình, có lẽ vì không chịu đựng nổi nữa. Anh tuyên bố không muốn có vợ như chị dâu và đuổi chị ra khỏi nhà, cả nhà cũng không giữ lại. Trong tang lễ, thiếu một cô con dâu nhưng ai cũng mừng cho gia đình. Hiện tại, anh đang bàn về ly hôn nhưng vướng ở việc chị dâu đang mang thai 4 tháng. Bố tôi lo lắng và khuyên anh nên cân nhắc kỹ. Mọi người nghĩ có nên ly hôn ngay hay đợi chị dâu sinh xong?



Source: https://afamily.vn/nghe-tin-me-chong-mat-chi-dau-toi-cuoi-lon-roi-noi-thang-mot-cau-khien-ca-nha-toi-tuc-gian-duoi-di-20191004142124687.chn